Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả bác lao công hay nhất

Bài văn Tả bác lao công hay nhất

Bố mẹ em đều là giáo viên dạy thể dục nên từ nhỏ em đã được bố mẹ luyện cho dậy sớm và tập thể dục buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, 5h30 sáng là mẹ đánh thức tôi dậy. Sau khi thức dậy, tôi vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục ngoài công viên cùng bố mẹ. Sáng sớm cũng là thời gian các bác lao công đi quét dọn, vệ sinh đường phố.

Em rất ấn tượng với một bác lao công. Nhìn bác tôi đoán bác khoảng 60 tuổi nhưng dáng vẻ trông vẫn rất khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Người bác hơi gầy, nhưng đôi tay lại nhanh thoăn thoắt. Bác hay mặc bộ quần áo lao động màu xanh da trời và đeo đôi ủng ngắn màu đen. Bác hay đội cái nón lá để che nắng, che mưa khi làm việc. Mái tóc bác màu đen, dài đến ngang lưng và chưa có dấu hiệu của tuổi già. Vì phải làm việc ngoài trời, dải nắng dầm mưa nên làn da bác ngăm ngăm, trên mặt bác cũng đã có nhiều nếp nhăn. Chân bác vẫn thoăn thoắt đi lại chứ không có dấu hiệu tuổi già, đôi tay vẫn đưa cái chổi đều đều. Nếu có chai nhựa hay lon bia ở dưới đất bác thường nhặt riêng cho vào một cái túi đen treo trên xe rác để mang bán đồng nát. Ngoài dụng cụ là xe chở rác, cái chổi, hót rác, bác còn cầm theo một cái xẻng để khi có việc thì dùng. Dù trời nắng hay mưa bác lao công vẫn luôn làm công việc của mình để đường phố được sạch sẽ.

Mặc dù làm việc khá vất vả nhưng nhìn bác lúc nào cũng tươi cười, toát lên vẻ thân thiện với mọi người xung quanh. Bác hay trò chuyện với mọi người xung quanh. Em cũng hay chào bác và thi thoảng hỏi chuyện bác. Em rất yêu quý bác lao công, em mong bác luôn được khỏe mạnh để có thể làm công vệc ý nghĩa, giữ cho môi trường trong công viên luôn xanh, sạch và đẹp.