Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả cây hoa giấy hay nhất

Bài văn Tả cây hoa giấy hay nhất

Nhà em vừa mới xây lại cổng mới nên ông nội đã mua hai cây hoa giấy về trồng hai bên cổng để nó leo lên mái tạo thành giàn hoa giấy có màu hồng rực rỡ. Mới ngày nào, cây hoa giấy còn bé tí mà nay đã lớn với những những chùm giây leo quấn quanh song sắt.

Có phải vì cánh hoa giấy rất mỏng như tờ giấy nên nó mới có tên là hoa giấy. Hoa giấy có nhiều giống khác nhau, mỗi giốn có màu sắc khác nhau như: hồng nhạt, màu trắng, màu hồng đậm và màu đỏ. Những cánh hoa giấy hao hao giống với hình cánh phượng vĩ nhưng nó rất mỏng, nếu có một cơn gió thổi qua và một trận mưa vừa là đã khiến hoa tả tơi, rơi rụng xuống đất. Những sắc màu khác nhau của hoa giấy đã đan xen vào nhau làm cho giàn hoa giấy trở nên nổi bật, sinh động hơn nơi cổng nhà. Em quan sát thì thấy phần thân cây tròn và rất nhỏ, giống như loài thân dây leo nhưng lại có gai bé tí mọc khắp như gai hoa hồng không để ý sẽ bị nó đâm vào tay. Hoa giấy có rất nhiều lá và chúng mọc chi chít, có một màu xanh non tơ và mỡ màng. Khi nào mà lá nhiều quá ông thường lấy kéo cắt tỉa bớt những chiếc lá. Vào mỗi buổi sáng sớm em thường giúp ông nội tưới cây, bắt sâu. Mỗi chiều về những con ong, con bướm lại bay qua bay lại để lấy mật, và như chúng vui đùa cùng hoa.

Đã hơn một năm nay hai cây hoa giấy nhà em đã lớn lên, thân của nó lên lên trên mái cổng tạo thành giàn rất đẹp. Cây không chỉ cho bóng râm mát mà còn tô vẽ thêm sắc đẹp cho ngôi nhà em. Ông nội và em đều rất yêu thích cây hoa giấy và thường chăm chút để nó ngày một đẹp hơn.