Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Viết thư cho người thân kể về mơ ước của em hay nhất

Viết thư cho người thân kể về mơ ước của em hay nhất

Cháu chào Bác Hà ạ!

Bác dạo này vẫn khỏe và làm công tác tốt chứ ạ? Lâu rồi cháu đã không thấy bác về quê chơi. Ông bà lúc nào cũng mong nhớ bác nhiều lắm. Cháu mong bác sẽ về quê chơi vào một ngày gần nhất. Khi đó, cháu và bác sẽ cùng chơi trò cá ngựa và bác sẽ kể cho cháu những câu chuyện phá án của bác nhé.

Bác ơi! Lúc trước cháu chưa hiểu nhiều lắm về công việc của công an nhưng từ khi bác đi học rồi đi làm, được nghe bác kể, bác nói về công việc của những chiến sĩ công an rất vất vả và có những nguy hiểm rình rập thì cháu lại cảm thấy rất ngưỡng mộ. Mỗi lần bác về chơi dù ít ngày nhưng đều dạy cháu học võ, cháu rất thích, có võ rồi không ai có thể bắt nạt được cháu nữa bác nhỉ. Bác là niềm tự hào của ông bà và mọi người trong gia đình đấy ạ. Chính vì thế mà cháu rất ngưỡng mộ bác, và mong rằng sẽ học tập thật tốt để trở thành công an đi bắt tội phạm như bác để bố mẹ cũng tự hào về cháu. Khi cháu nói điều này với bố mẹ cháu, ai cũng bảo cháu hãy cố gắng chăm chỉ học tập, học thật giỏi thì mới có thể trở thành một công an giỏi. Cháu biết bác học rất giỏi, trên tường nhà mình vẫn còn treo rất nhiều bằng khen, giải thưởng của bác nên cháu đã lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.

Bác ơi! Nếu được nghỉ phép bác về quê thăm ông bà, bố mẹ và dạy cháu học võ, kể cho cháu nghe những câu chuyện phá án nhé. Cháu xin dừng bút tại đây ạ. Chúc bác luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt công việc của mình, cháu hứa sẽ chăm chỉ học tập và học tốt để sau này trở thành một chú công an giỏi như bác.

Cháu của bác

Hải An