Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả người thân em yêu quý nhất

Tả người thân em yêu quý nhất

Năm tôi ba tuổi, mẹ tôi có thai em bé. Tôi thấy vui mừng vì mình sắp có em. Tôi đã tự tưởng tượng ra cảnh mình có một cô em gái xinh xắn và đáng yêu như em bé nhà hàng xóm. Nhưng mẹ tôi lại sinh em trai. Từ đó, tôi cũng dần học cách làm anh và cách chiều em.

Năm nay, em tôi đã được năm tuổi. Em tên là Hải Anh, tên ở nhà của em là Bo. Bo đã cao đến ngang vai tôi, thân hình khá mập và chắc. Bố mẹ hay nói chuyện rằng Bo khác tôi ngày bé hoàn toàn. Làn da của Bo trắng trẻo và mềm mịn. Mái tóc màu đen nhánh đã được cắt ngắn gọn gàng. Khác với gương mặt vuông vuông của tôi, em Bo có gương mặt hình trái xoan. Vầng trán cao của em toát lên sự thông minh và cũng không kém phần lém lỉnh. Tôi thích nhất là đôi mắt to tròn của em, lúc nào cũng sáng lên như hai viên ngọc, trông cũng rất huyền bí. Đôi lông mi của em cong vút, và khá dài. Chiếc mũi thẳng và cao trông khuôn mặt em thêm thanh tú. Khuôn miệng thì chúm chím trông thật đáng yêu. Đôi má em đỏ hây hây nổi lên giữa làn da trắng mịn, khiến bất cứ ai nhìn thấy em cũng đều muốn thơm một cái.

Em Bo rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Hằng ngày, hai anh tôi đều chơi trò xếp hình lgo, xem hoạt hình và chạy ra ngoài chơi đùa cùng nhau. Em xếp hình rất nhanh, và cũng rất sáng tạo, vèo một cái đã xếp được hình một ngôi nhà thật đẹp. Vừa qua ở trường tôi có tổ chức hội chợ. Tôi đã mua về một bộ đồ chơi để hai anh em cùng chơi. Tôi và anh Nam hàng xóm vẫn thường chơi với nhau. Bo thì ngồi kế bên lặng lẽ quan sát cách chơi. Rồi em xin phép được chơi cùng, nhưng tôi nghĩ em chưa biết chơi nên đã giằng đồ của em và quát em. Bo im lặng, cúi mặt xuống rồi bật khóc nức nở. Em lặng lẽ đi xuống dưới nhà. Sau khi bình tĩnh lại tôi thấy mình đã sai và rất thương em. Tôi đã mang đồ chơi xuống nhà và xin lỗi em rồi rủ em chơi cùng. Bo đã nhanh chóng quên chuyện và hai anh em tôi cùng chơi với nhau vui vẻ

Bây giờ, tôi vẫn cảm thấy có em trai thật vui. Em có rất nhiều sở thích và cũng thích chơi nhiều trò chơi giống mình giống mình. Tôi cũng hi vọng, anh em tôi lúc nào cũng thân thiết như vậy.