Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả con mèo

Tả con mèo

“Meo... meo... meo... ” Mới thức dậy vào buổi sáng mà chú mèo Mimi nhà tôi đã cất tiếng kêu không ngớt. Hẳn là chú ta đang cảm thấy đói bụng vì đêm qua không bắt được con mồi nào.

Mimi là con mèo mà mẹ đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ chín. Ngày mẹ mới đưa nó về, nó chỉ bé con con như chai nước lọc, lại có vẻ e sợ. Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, chú ta đã lớn phổng phao, trông ra dáng một chàng mèo đỏm dáng, lớn chừng gấp đôi ngày bé. Mimi là giống mèo tam thể nên bộ lông của chú có ba màu vàng ươm điểm những vệt lông xám và đen. Bộ lông của Mini rất mềm mượt, nhiều lúc nhìn chú y hệt như một cục bông di động, khiến ai thấy chú cũng muốn ôm vào lòng và vuốt ve. Dường như Mimi cũng cảm nhận được rằng mọi người rất yêu nó, vì vậy nó rất thích cọ cái mũi hoặc rúc đầu vào tay người. Xem ra nó sống rất tình cảm. Chiếc đầu của Mini có hình tam giác, thon nhỏ chỉ bằng một quả cầu bông xinh xắn. Quả cầu này lúc nào cũng ngó nghiêng bên này bên kia với đôi mắt hấp háy. Đôi mắt Mimi trông mới đẹp làm sao! Đôi mắt chú tròn, to và có màu xanh ngọc bích, con ngươi long lanh như hai viên ngọc sáng để dưới ánh mặt trời.

Cả một ngày, Mimi hết chạy ra lại chạy vào. Có khi chú lại vui đùa với cái đuôi của chính mình. Cái đuôi dài mượt thường xuyên ngoe nguẩy, không khác nào cái chổi lông được gắn trên thân mèo. Mỗi đêm, sau hồi meo meo meo để báo hiệu cái bụng đói, Mimi chui vào ngôi nhà nhỏ xinh bằng gỗ của mình và nằm im ở đó. Những tưởng chú ngủ rất say, nhưng thật ra chú đang ngồi ngẩng đầu, đảo đôi mắt của mình để quan sát. Đôi mắt của Mimi như là chiếc đèn soi sáng để nó có thể quan sát mọi vật trong đêm mà không cần ánh đèn. Hai cái tai trên đỉnh đầu trông như hai chiếc quạt bé xíu thi thoảng khẽ giật giật, bộ ria mép dài và trắng như cước cũng khẽ động đậy, có vẻ như chú ta đang tập trung nghe ngóng rất. Khi nghe thấy tiếng sột soạt, Mimi đứng phắt dậy, chạy ra ngoài. Lũ chuột có vẻ biết có kẻ đang rình mình, chúng đua nhau kêu chít rồi bỏ chạy. Nhanh như thoăn thoắt, mèo lùi bốn chân lại để lấy đà, rồi phi thẳng một mạch về chỗ lũ chuột. Một chú chuột xấu số đã bị mèo ta chộp cứng. Mèo ta chúi chiếc mũi của mình xuống để ngửi ngửi như thể để ngửi xem món ăn của mình như thế nào.

Đêm nào Mimi cũng lặng lẽ đi tiêu diệt lũ chuột. Nếu đêm nào kiếm được nhiều mồi thì sáng hôm sau chú ta chỉ việc nằm ôm cái bụng no mà nằm ngủ, chẳng thèm kêu meo meo đòi ăn nữa. Tôi rất thích Mimi và sẽ chăm sóc chú thật tốt.