Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Viết thư cho bạn kể về tình hình trường, lớp em hay nhất

Viết thư cho bạn kể về tình hình trường, lớp em hay nhất

Ngọc Hân thân mến!

Ngọc Hân còn nhớ tớ chứ? Tớ là Mai Lan học cùng trường Tiểu học Nghĩa Tân ở Cầu Giấy. Tớ đã và cậu đã từng tham gia trại hè vừa rồi đấy. Lời đầu thư, mình muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Ngọc Hân cùng gia đình nhé. Dạo này cậu học tập vẫn tốt chứ? Bạn vẫn thích học môn toán và hay vẽ tranh như hồi chúng mình vẫn còn ở cùng nhau chứ. Tớ nhớ hồi ấy ngày nào cậu cũng dành thời gian để. Cậu còn vẽ một bức tranh tặng tớ nữa. Cậu còn bảo tớ hãy giữ làm kỉ niệm và giờ tớ vẫn còn giữ bức tranh đó.

Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 rồi, trường bạn có tổ chức các hoạt động chào mừng không? Bên trường tớ có tổ chức thi văn nghệ và tớ cũng đăng ký tham gia đấy, ngoài ra trường còn tổ chức phong trào trang trí lớp học và liên hoan lớp nữa. Các bạn học sinh trong trường đều hào hứng tham gia, đầu tuần đã dọn dẹp lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp trông rất đẹp. Lớp mình có mua thêm một số đồ để trang trí lớp học. Dù hào hứng và nhiệt tình tham gia hoạt động văn nghệ nhưng chúng mình vẫn không quên bài vở. Mình và một bạn trong lớp vẫn cùng nhau học nhóm, giúp đỡ lẫn nhau học tập. Tớ cũng nhớ những ngày cùng cậu ôn luyện thi giải toán nhanh. Mình cần phải rèn luyện thêm nhiều để khi nào chúng mình có cơ hội gặp lại nhau thì chúng ta tiếp tục thi giải toán nữa chứ nhỉ.

Mình có một số chuyện cần kể với Ngọc Hân như vậy. Mình mong nhận được thư của cậu để biết tình hình của cậu. Chúc cậu một năm học mới với thành tích cao nhé!

Bạn gái của cậu

Ngọc Hân