Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con công trong vườn bách thú hay nhất

Bài văn Tả con công trong vườn bách thú hay nhất

Mỗi tháng, bố mẹ tôi lại cho hai anh em được đi chơi đâu đó để thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Hai anh em tôi rất thích đi thăm vườn bách thú. Chúng tôi rất thích ngắm các con thú bằng cách trực tiếp. Trong vườn bách thú, tôi thích và ấn tượng nhất với những chú công xinh đẹp.

Mỗi một con công cũng giống như một người nghệ sĩ múa tài ba. Chúng thường xòe cái đuôi thật đẹp của mình để người khác chiêm ngưỡng. Mỗi khi công xòe đôi cánh và cái đuôi ra thì tất cả mọi người lớn và trẻ em đều bị thu hút. Bộ lông có nhiều mày sắc như danh, đỏ, trắng, vàng... Có con thì chỉ có một màu trắng hoặc xanh ngọc. Lông của chúng mềm và bóng mượt. Công đi lại một cách uyển chuyển, các bước đi nhẹ nhàng và mềm mại với bốn móng bám rất chắc trên mặt đất, còng của nó dài và to hơn chân gà, khá giống với chân con cò. Công có công đực và công cái. Điểm khác biệt giữa công đực và công cái là trên đầu những con công đực thường có cái mào dài hình quạt nhô lên trông rất đẹp, công cái thì không có mào. Phần mặt của công có con có màu xanh, có con có màu vàng. Hai mắt của nó to, chiếc mỏ thì dài hơn mỏ chim bồ câu mặc dù hai loài vật này có họ hàng với nhau. Mỗi chuồng sắt có nhốt từ hai đến ba chú công và mỗi con đều không giống nhau. Mỗi con có một đặc điểm riêng, vẻ đẹp riêng của mình để thu hút sự chú ý của khách thăm quan. Mỗi khi đi đến đó tôi đều dành nhiều thời gian ngồi ở ghế đá để ngắm nhìn những con công xinh đẹp.

Sau khi đi thăm vườn bách thú về, hai anh tôi đều thích bàn tán về những con công. Cứ mỗi tháng anh em tôi lại xin mẹ cho đi vào vườn bách thú một lần ngắm nhìn những con vật, và để xem những con công có thay đổi gì không.