Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả ngôi nhà em ở

Tả ngôi nhà em ở

Đối với mỗi người ngôi nhà chính là nơi ấm áp nhất, thân thương nhất và là nơi khiến ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Mỗi lần đi đâu đó xa nhà, tôi lại cảm thấy nhớ về ngôi nhà thân thương của mình, nơi có dàn hoa giấy hồng, có ba mẹ luôn yêu thương và che chở tôi, có tiếng cười của niềm hạnh phúc.

Ngôi nhà tôi có ba tầng, nằm trong một con ngõ gần Hồ Tây. Những năm tháng qua, ngôi nhà luôn khoác trên mình lớp sơn màu vàng đậm. Nhưng dưới nắng mưa, lớp sơn đã có phần phai màu. Nhưng đối với tôi, ngôi nhà vẫn luôn đẹp và gần gũi như những ngày đầu. Trước cửa nhà tôi có một chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám. Chiếc cổng sắt được tô điểm vẻ mềm mại và rực rỡ nhờ cây hoa giấy tốt xanh um, hoa hồng nhẹ nhàng mà mẹ trồng. Những cành hoa giấy uốn nhẹ và bám chắc vào mái của chiếc cổng, như mời gọi mọi người vào nhà chơi. Bước vào cổng sắt là khu sân được lát bằng gạch màu đỏ, sân tuy không rộng nhưng ở một góc sân được ông tôi trồng rất nhiều cây hoa và các loài cây cảnh. Ba tôi còn mua cho chị em tôi một chiếc xích đu có màu trắng trông rất đẹp. Đi qua cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm là đến phòng khách với bộ bàn ghế gỗ có màu cánh gián. Hàng ngày, mẹ tôi cũng cắm một lọ hoa tươi với các loại hoa trong sân nhàu. Lọ hoa tươi cũng khiến không gian phòng khách trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống hơn. Gần bộ bàn ghế có một chiếc tủ kính, trong đó có nhiều lá cờ thi đua, huân huy chương và các loại giấy khen của các thành viên trong gia đình tôi. Chiếc ti vi được đặt ngay liền kề, có đen bóng, màn hình rộng và phẳng như một cái màn chiếu lớn. Trên tường ở phòng khách có treo bức ảnh gia đình và một số bức tranh phong cảnh khiến căn phòng càng thêm sinh động. Đi qua phòng khách là đến căn bếp với nhiều vật dụng cần thiết. Hằng ngày, bà và mẹ đều vào bếp để nấu những món ăn thật thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng cho gia đình. Trong góc nhà là một chiếc thang uốn lượn có màu nâu dẫn lên các phòng ngủ. Tầng hai có một căn phòng khá rộng, đó là phòng của ông bà tôi. Phòng ông có mộ giá sách với rất nhiều sách và những món đồ vật xưa cũ. Đối diện phòng của ông bà có một phòng đặt bàn thờ tổ tiên, trông căn phòng lúc nào cũng trang nghiêm. Tầng ba có hai phòng ngủ đó là một phòng ngủ của cha mẹ và một phòng ngủ của hai chị em tôi. Phòng chị em tôi được trang trí màu hồng và được dán nhiều hình công chúa trông rất đáng yêu. Trên giấy dán tường còn có nhiều hình như mặt trời, đám mây, ốc sên, bông hoa, … vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Hai chị em tôi ngủ trên một chiếc giường tầng bằng gỗ màu hồng. Bước ra ban công phòng chúng tôi có thể ngắm nhìn một góc của Hồ Tây.

Mỗi ngày nghỉ, cả hai chị em tôi lại phụ bà và mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tôi rất yêu quý ngôi nhà của mình. Ngôi nhà không chỉ là nơi tôi sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng tôi khôn lớn và có nhiều kỷ niệm.