Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Viết thư cho Cô giáo cũ nhân ngày 20/11 hay nhất

Viết thư cho Cô giáo cũ nhân ngày 20/11 hay nhất

Kính gửi cô giáo Thanh!

Em chào cô ạ! Lời đầu thư cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe cô và các thành viên trong gia đình cô ạ. Em là Huyền Trang đây cô ạ, cô vẫn còn nhớ em chứ ạ? Em là cái đứa đã được cô kèm cặp, uốn nắn chữ viết suốt năm học lớp 1 đó ạ. Hồi đó, em học lớp 1A, em viết số 8 bị ngược và cô đã giúp em viết đúng ạ.

Cô chuyển đến trường mới cũng đã được gần một năm rồi cô nhỉ. Năm nay cô dạy lớp mấy ạ? Các bạn học sinh ở trường mới ngoan và học tốt chứ cô. Chắc lớp em vẫn là một lớp cá biệt nhất trong các lớp cô từng dạy phải không cô?. Cô ơi, các bạn trong lớp vẫn học hành chăm chỉ lắm ạ. Năm nay lớp mình có tổng cộng 5 bạn được học sinh giỏi cô ạ. Vừa qua, lớp mình còn giành giải nhất cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do trường tổ chức đấy ạ.

Hôm nay đúng là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 em viết bức thư này để hỏi thăm sức khỏe cô, và cũng muốn gửi đến cô lời chúc sức khỏe, chúc cô và gia đình luôn hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người ạ. Em xin cảm ơn cô đã kèm cặp, uốn nắn cho em từng nét chữ khi em mới vào tuổi học trò. Em luôn nhớ về cô và nhớ những ngày cô còn dạy em.

Học sinh của cô.

Huyền Trang