Trang chủ > Lớp 10 > Soạn văn 10 (siêu ngắn) > Soạn bài: Nỗi oan của người phòng khuê (trang 162 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Soạn bài: Nỗi oan của người phòng khuê (trang 162 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Câu 1:

- Bài thơ Khuê oán có cấu tứ vô cùng độc đáo, theo dòng cảm xúc và suy nghĩ của người khuê phụ.

- Người khuê phụ có sự nhận thức: nhìn bản thân mình, khuê phụ đang cảm thấy tuổi trẻ bị “trôi” đi, về phía chinh phu thì cảm thấy mọi thứ thăm thẳm mịt mù.

=> Hoàn cảnh đó khiến cho người khuê phụ xót thương, sầu hận.

Câu 2:

- Màu dương liễu là màu xanh của tuổi trẻ và mùa xuân. Ở Trung Quốc thời xưa, khi chia tay, người đưa tiễn thường bẻ một cành liễu tặng cho người đi để bày tỏ nỗi niềm lưu luyến. Như vậy màu dương liễu có thể được xem là màu của sự chia li.

- Khi nhìn thấy “màu dương liễu” người khuê phụ có tâm trạng thấy “hối hận” vì đã để chồng ra trận vì lúc đó nàng mới hiểu hết được giá trị của sự phi lí và sự chia li của chiến tranh.

Câu 3:

Chỉ với 28 chữ, bài Khuê oán lại được xem là bài thơ tiêu biểu cho tinh thần phản đối các cuộc chiến tranh phi nghĩa của con người ở thời nhà Đường. Mặc dù toàn bài thơ không nhắc tới 2 chữ ‘chiến tranh” nhưng chiến tranh đang dần “ăn mòn” cuộc sống của con người:

- Chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ của những người mẹ, người vợ

- Chiến tranh đã làm mất đi sự yêu đời, lạc quan và niềm tin vào cuộc sống.

- Chiến tranh khiến người chinh phụ phải sống một mình lẻ bóng trên lầu cao ngóng đợi chinh phu.

Câu 4:

Học thuộc bài thơ