Trang chủ > Lớp 11 > Soạn Văn 11 (cực ngắn) > Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Bố cục của bài Bài thơ số 28 (Ta-go) gồm 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến không biết gì tất cả về anh): Khát khao mong được hòa hợp, được thấu hiểu trong tình yêu.

- Phần 2 (tiếp đến em có biết gì về biên giới của nó đâu): Mong ước được dâng hiến và khát khao được đón nhận trong tình yêu.

- Phần 3 (còn lại): Sự vô thường của tình yêu trong cuộc sống.

Nội dung bài học

- Giá trị nội dung:

+ Tình yêu luôn cần sự thấu hiểu đến từ hai phía, không bao giờ có giới hạn. Để có được tình yêu trọn vẹn phải không ngừng khám phá cái bí ẩn, sâu xa nhất của tình yêu.

+ Quan niệm về tình yêu chân chính: Tình yêu hướng con người đến những cái đẹp trong cuộc sống, cái thiện trong tâm.

- Giá trị nghệ thuật:

+ Sử dụng thành công cấu trúc thơ tầng bậc.

+ Cấu trúc so sánh - ẩn dụ, cấu trúc sóng đôi được sử dụng đầy sáng tạo.

+ Hình ảnh thơ độc đáo, sáng tạo.

+ Giọng điệu thơ trữ tình nhưng cũng đầy triết lý.

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (Trang 62 SGK ngữ văn 11 tập 2)

- Hình ảnh so sánh tượng trưng trong bài thơ:

+ Mắt em - trăng: Thể hiện khao khát được thấu hiểu trong tình yêu.

+ Tâm tưởng của anh - biển cả: Thể hiện một tình yêu bao la, bí ẩn.

→ Trăng và biển là biểu tượng thiên nhiên sóng đôi để khắc họa khao khát hòa hợp, mong ước được thấu hiểu trong tình yêu đôi lứa. Có điều biển cả kia bao la, ẩn sâu nhiều điều kì bí nên khát khao được thấu hiểu kia xem chừng khá vô vọng.

Câu 2 (trang 62 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Lối cấu trúc đưa ra những giả định rồi phủ định nhằm kết luận được sử dụng trùng điệp trong bài thơ nhằm mục đích thể hiện triết lý về tình yêu, về trái tim của Ta-go:

- Muốn hiến dâng trọn vẹn tất cả những gì mình có cho người mình yêu nếu có thể được. Thế nhưng trái tim, tâm hồn lại luôn là một thế giới bí ẩn, sâu thẳm làm sao có thể trọn vẹn dâng hiến trong 1 lần.

- Tình yêu vốn dĩ không hề đơn giản. Khát khao hay đau khổ luôn trải dài khắp tình yêu. Hai người yêu nhau phải thấu hiểu được để cùng chia sẻ, cùng vượt qua.

→ Khẳng định: Tình yêu là một hành trình khám phá chính bản thân mình để hiến dâng trọn vẹn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Nhưng tình yêu cũng sẽ không thể tránh khỏi sự vô vọng, đau khổ nếu như hai người yêu nhau mà không thấu hiểu được nhau.

Câu 3 (trang 62 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Những câu có cách nói nghịch lý:

"Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu".

Hoặc

"Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu".

→ Điều kì diệu trong tình yêu: Hai người yêu nhau, luôn kề sát cùng nhau nhưng lại không hề hiểu chút gì về nhau hoặc không thể hiểu hết được nhau. Đây chính là điều đáng tiếc nuối nhất. Trong tình yêu, những thứ thuộc về bên ngoài như hoàn cảnh, vật chất thì rất dễ nắm bắt, còn sự phức tạp, bí ẩn của trái tim thì không thể dễ dàng nắm bắt được.