Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Trình bày suy nghĩ của em về hạnh phúc - Hay nhất

Trình bày suy nghĩ của em về hạnh phúc - Hay nhất

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về hạnh phúc.

Bài văn tham khảo

“Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là một con đường”. Câu nói trên gợi cho ta nhiều suy ngẫm về hanh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cảm xúc khi ta thấy vui sướng, thỏa mãn khi đạt được một điều gì đó mà mình hằng mong ước. Nó là một loại cảm xúc mà ai cũng từng có được trong cuộc đời, như một loại gia vị ngọt ngào được nêm nếm để cuộc sống trở nên bình yên và tươi đẹp hơn. Và ngược lại, nếu sống mà không cảm thấy hạnh phúc thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, vô vị và bất hạnh. Đối với mỗi người, quan niệm về hạnh phúc lại khác nhau. Với người này hạnh phúc là khi đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, nhưng đối với người khác hạnh phúc lại bắt nguồn từ những điều giản đơn thường ngày, đôi khi chỉ là nụ cười của người thân, là bữa cơm gia đình đầm ấm, hay giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng dù là gì, lớn lao hay nhỏ bé, hạnh phúc vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng. Nó mang tới cho tâm hồn sự thoải mái, thanh thản, là nền tảng vững chắc để ta chinh phục những hoài bão lớn hơn. Không chỉ vậy, nói rộng ra, một đất nước có chỉ số hạnh phúc cao thì đời sống của người dân cũng được cải thiện, ấm no, hạnh phúc hơn. Do vậy, thế hệ trẻ cần nhận thức rõ về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc và phấn đấu hết sức để đạt được hạnh phúc, trước là cho bản thân và sau là cho cả cộng đồng. Bản thân cũng là thế hệ trẻ, tôi và bạn đều phải không ngừng bồi dưỡng trí tuệ, hoàn thiện nhân cách để có thể vững vàng trên con đường kiếm tìm và chia sẻ hạnh phúc của cuộc đời mình.