Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 33 Tiết 1 trang 55, 56 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Tuần 33 Tiết 1 trang 55, 56 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Bài 1 (trang 56 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Đọc bài dươi đây và trả lời câu hỏi?

Món kem trái cây

Giôn mạnh dạn bước vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem trái cây mà cậu rất thích. Cậu hỏi:
- Cô ơi, bao nhiêu tiền một cốc kem trái cây ạ?
- 50 xu!
Loay hoay với những đồng xu lẻ, nhẩm tính một lát, cậu hỏi tiếp:
- Bao nhiêu tiền một cốc kem bình thường ạ?
- 35 xu cháu ạ.
Cô phục vụ mang đến cho Giôn món kem mà cậu yêu cầu. Ăn xong kem, Giôn để lại tiền trên bàn và ra về.
Quay lại dọn bàn, cô phục vụ đã bật khóc khi thấy hai đồng 5 xu và năm đồng 1 xu được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Giôn đã gọi. Giôn đã không thể có món kem trái cây mà cậu thích vì chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem thường và một ít tiền boa* cho cô.
(Theo Thanh Niên)
*Tiền boa: Số tiền khách hàng trả cho người phục vụ mình.

a. Giôn có bao nhiêu tiền? Số tiền đó có đủ mua loại kem mà cậu thích không?

Giải đáp:

- Giôn có 50 xu. Số tiền đó đủ để mua món kem trái cây mà cậu thích.

b. Theo em, tại sao Giôn không ăn kem trái cây mà ăn kem thường?

Giải đáp:

- Giôn không ăn kem trái cây mà ăn kem thường vì cậu muốn dành 15 xu để gửi tiền boa cho cô phục vụ.

c. Tại sao cô phục vụ bàn bật khóc?

Giải đáp:

- Cô phục vụ đã bật khóc bởi vì cô cảm động trước tấm lòng và sự chu đáo của Giôn.

d. Câu chuyện cho thấy Giôn là người như thế nào?

Giải đáp:

- Câu chuyện cho thấy Giôn là một cậu bé giàu lòng yêu thương và luôn nghĩ tới người khác.

Bài 2 (trang 56):

Câu hỏi: Điền s hoặc x vào chỗ trống:

- ngày ……. ưa

- ……. ấu ……. a

- ……. ắp đặt

- gỗ ……. ưa

- ……. ấm ……. ét

- ……. ót ……. a

Giải đáp:

- ngày xưa

- xấu xa

- sắp đặt

- gỗ sưa

- sấm sét

- xót xa

Bài 3 (trang 56):

Câu hỏi: Gạch dưới sự vật được nhân hóa trong đoạn văn sau:

Gà Trống Choai cất tiếng gáy báo cho mọi người biết bình minh đã dậy. Chú Chó Đốm vươn vai, chạy tới, chạy lui trước cửa nhà bác Mái Mơ giục nhanh nhanh đưa các bé Hoa mơ tới trường tập hát. Ông Mặt Trời nhìn mọi vật nhăn nhó cười. Chị Gió tay cầm lãng hoa tung theo dải lụa nắng.

Giải đáp:

Gà Trống Choai cất tiếng gáy báo cho mọi người biết bình minh đã dậy. Chú chó Đốm vươn vai, chạy tới, chạy lui trước cửa nhà bác Mái Mơ giục nhanh đưa các bé Hoa mơ tới trường tập hát. Ông Mặt Trời nhìn mọi vật nhăn nhó cười. Chị Gió tay cầm lẵng hoa tung theo dải lụa nắng.