Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 24 Tiết 2 trang 25, 26 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Tuần 24 Tiết 2 trang 25, 26 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Bài 1 (trang 25 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Câu hỏi: Em hãy cho biết câu nào sử dụng sai dấu phẩy? Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu đó:

a. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật, là các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn.

b. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn.

Giải đáp:

- Đáp án: a.

Bài 2 (trang 25):

Câu hỏi: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:

a) Xoài thanh ca xoài tượng xoài cát… đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi thơm dịu dàng vị ngọt đậm đà màu sắc đẹp quả lại to.

(Đoàn Giỏi)

b) Thoắt cái trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào lê mận. Thoắt cái gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bóng hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.

(Nguyễn Phan Hách)

Giải đáp:

a. Xoài thanh ca, xoài tượng, xoài cát… đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
(Đoàn Giỏi)

b. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy, nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.
(Nguyễn Phan Hách)

Bài 3 (trang 25):

Câu hỏi: Viết một đoạn văn kể một người hoạt động nghệ thuật mà em biết.

Gợi ý:
- Người đó tên là gì? Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nào?
- Em biết được những điều gì về người ấy?

Giải đáp:

Đoạn văn tham khảo:

Chú Hùng hàng xóm nhà em là họa sĩ. Chú vẽ rất nhiều và đẹp. Những bức tranh được chú vẽ với nhiều đề tài khác nhau như vẽ thiên nhiên, vẽ chân dung ai đó hay đơn giản chỉ là một góc phố cổ trong chiều thu. Chú phối màu rất tài, đường nét vẽ tinh tế, bố cục cân đối. Em thích ngắm nhìn chú khi đang say sưa vẽ. Lúc ấy, một tay chú cầm bảng màu, tay kia cầm cọ vẽ phết trên trang giấy uyển chuyển và khéo léo làm sao. Có lần chú tặng em một bức tranh vẽ chân dung khi em sinh nhật năm lớp 2. Cầm món quà trên tay em reo lên sung sướng, thầm cảm ơn chú và coi đó như một món quà quý giá nhất của mình. Chú tham gia nhiều cuộc thi vẽ tranh và luôn được giải cao. Tranh của chú được nhiều người săn đón và yêu thích. Em mong ước sau này lớn lên em cũng sẽ vẽ thật đẹp và trở thành một họa sĩ tài ba như chú.

Vui học (trang 26 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Đứng nhất

Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.
Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?
Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
Bố: Sao cơ? ??
(Sưu tầm)

* Kể cho bạn bè, người thân nghe câu chuyện trên.

* Hãy giải thích vì sao câu chuyện trên lại gây cười.

Giải đáp:

- Câu chuyện gây cười ở chỗ: Người bố sau khi biết con đứng nhất lớp đã rất vui mừng. Bố nghĩ rằng cậu bé học giỏi nhất lớp, rất đáng khen ngợi và tự hào. Tuy nhiên, cậu bé chỉ có “thành tích” là: hay ngủ gật nhất và hay bị điểm kém nhất mà thôi.