Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 1 Tiết 2 trang 7, 8 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Tuần 1 Tiết 2 trang 7, 8 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Bài 1 (trang 7 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1):

Câu hỏi: Điền vào chỗ trống các từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu văn có dùng phép so sánh:

Giải đáp:

a. Cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ.
b. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn khổng lồ.
c. Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh như một chiếc mâm bạc.

Bài 2 (trang 7):

Đọc các câu sau đây:

a. Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông

(Thanh Hào)

b. Trăng tròn như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.

(Trần Đăng Khoa)

c. Tiếng ve đồng loạt cất lên tựa một dàn đồng ca.

Giải đáp:

Điền vào chỗ trống tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu trên.
a. Sương trắng được so sánh với chiếc khăn bông.
b. Trăng tròn được so sánh với quả bóng.
c. Tiếng ve được so sánh với dàn đồng ca.

Bài 3 (trang 7):

Giải đáp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Dịch Vọng A

- Ban chỉ huy Liên đội

Em tên là: Nguyễn Minh Anh
Sinh ngày: 1 tháng 1 năm 2011
Học sinh lớp: 3A
Trường Tiều học: Dịch Vọng A
Em làm đơn này vì lí do: Trong thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội, , hiểu được Đội là tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nay em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!

Ngày 30 tháng 2 năm 2019

Kí tên

Anh

Nguyễn Minh Anh

Vui học (trang 8 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1):

Tuần 1 Tiết 2 trang 7,8 ảnh 1

Một nửa ước mơ đã hoàn thành

Trong buổi họp lớp, mọi người ngồi tán gẫu với nhau về ước mơ thời còn đi học. Một người cười nói:
- Năm cuối cấp, cái cậu Tèo ngồi cùng bàn với tớ nói rằng ước mơ của cậu ấy là sau này trở thành chú cảnh sát. Bây giờ cậu ấy đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi.
Mọi người đoán:
- Chắc cậu ấy đang học trường cảnh sát phải không?
- Không, nhưng cậu ta đã được lũ con nít gọi là chú rồi.
-! ?!

(Sưu tầm)

*Theo em bạn Tèo trong câu chuyện trên đã thực hiện được ước mơ của mình chưa? Tại sao?

Giải đáp:

- Bạn Tèo trong câu chuyện chưa thực hiện được ước mơ của mình bởi: bạn Tèo được con nít gọi là chú vì đã nhiều tuổi, khác với chú cảnh sát.

* Em hãy chia sẻ với bạn bè, người thân về ước mơ của mình trong tương lai nhé!