Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 18 Tiết 2 trang 65, 66 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Tuần 18 Tiết 2 trang 65, 66 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Bài 1 (trang 65 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1):

Câu hỏi: Đọc các câu thơ sau:

Cậu Mèo đã dạy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng
(Trần Đăng Khoa)

Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương.
(Trần Đăng Khoa)

a. Kể tên các sự vật và con vật trong các câu thơ trên và cho biết các sự vật, con vật đó được gọi bằng gì?

Giải đáp:

- Các sự vật và con vật trong các câu thơ trên là: cậu Mèo, cái tay, mặt, cái đầu, chị tre, tóc, ao, nàng mây, áo, gương.
- Các sự vật con vật được gọi tên giống như gọi người: cậu Mèo, chị tre, nàng mây.

b. Tìm những từ tả hoạt động của các sự vật đó?

Giải đáp:

- Cậu mèo: dậy, rửa mặt, đầu nghiêng nghiêng. - Chị tre: chải tóc - Nàng mây: ghé, soi gương

Bài 2 (trang 65):

a. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu thành ngữ sau.

Giải đáp:

- Đẹp như tiên.
- Đỏ như son.
- Xanh như tàu lá.
- Đen như cột nhà cháy.

b. Đặt câu với một trong những câu thành ngữ em vừa hoàn thành.

Giải đáp:

- Cô người mẫu ấy đẹp như tiên.
- Bông hoa râm bụt đỏ như son.
- Cậu ấy mới ốm dậy, mặt xanh như tàu lá.
- Nó đi nắng nhiều nên da đen như cột nhà cháy.

Bài 3 (trang 66):

Câu hỏi: Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về quê hương em cho một người bạn ở xa và mời bạn tới thăm.

Gợi ý:
- Quê em ở nông thôn hay thành phố?
- Cảnh vật đáng chú ý nhất ở đó là gì?
- Món ăn đặc biệt nhất ở đó là gì?
- Nếu bạn tới thăm, em sẽ đưa bạn đi những đâu?

Giải đáp:

Đoạn văn tham khảo:

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 6 năm 2019.
Nam thân mến!
Đã lâu lắm rồi mình chưa gặp lại nhau nhỉ? Kể từ lần gặp cậu ở Hà Nội khi tớ xuống thăm đó thấm thoát cũng đã được mấy tháng rồi. Hôm nay tớ sẽ viết thư kể cho cậu nghe về quê hương Vĩnh Phúc của tớ.
Đó là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng. Nơi đây gắn bó với tớ suốt một thời thơ ấu. Nhà cửa thưa thớt rộng rãi, cây cối vườn tược xanh um nằm xen kẽ với những cánh đồng chứ không mọc san sát cao tầng như ở thành phố của cậu. Con đường làng trải dài xa tít tắp nhuộm màu vàng óng của rơm rạ vào mùa gặt. Nơi tớ ở gần con sông Lô quanh năm nước chảy hiền hòa. Ở quê tớ có nhiều cảnh đẹp lắm như Tam Đảo, Tây Thiên, Hồ Đại Lại…. Người dân quê tớ hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ngoài làm đồng ruộng các cô các bác còn làm nghề thủ công mĩ nghệ từ mây tre đan nữa cậu à. Tớ rất yêu mảnh đất này.
Còn nhiều thứ về vĩnh Phúc lắm, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe dần dần. Nhận được thư này hãy trả lời tớ ngay nhé. Tớ mong sớm gặp lại cậu tại đây.
Người viết
Bình
Trương Tú Bình

Vui học (trang 66 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1):

Tăng tốc nhờ con bò

Một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy đến hỏi người nông dân:
- Xin lỗi, ông có thể cho phép tôi đi băng qua cánh đồng của ông được chứ? Tôi phải bắt kịp chuyến xe lúc 8 giờ 30 phút, mà bây giờ tôi đi vòng thì muộn mất.
Người nông dân hồ hởi trả lời:
- Ồ dĩ nhiên rồi, anh cứ đi qua thoải mái. Nếu may mắn đụng mặt con bò của tôi thì có khi anh bắt kịp chuyến xe 8 giờ 15 phút luôn ấy chứ.
(Truyện cười học sinh)

*Câu chuyện trên có điều gì gây cười?

Giải đáp:

- Điều gây cười ở câu chuyện ở chỗ: nếu gặp con bò của bác nông dân, người đàn ông sẽ bắt kịp chuyến xe lúc 8 giờ 15 chứ không phải 8 giờ 30.

* Cùng bạn, người thân giải thích về câu trả lời của người nông dân.

Giải đáp:

- Giải thích câu trả lời của người nông dân: con bò của bác ấy rất hung dữ, thường đuổi húc người. Có lẽ vì vậy nên khi gặp con bò, người đàn ông sẽ phảy chạy hết sức để thoát thân. Có như vậy thì mới tới sớm hơn giờ của chuyến xe.