Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua (trang 99 sgk Tiếng Việt 3)

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua (trang 99 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 1 (trang 99): Em hãy dựa vào các câu gợi ý sau đây và kể lại chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua bằng lời của em.

Giải đáp:

Đoạn 1. Những điều bất ngờ thú vị.

- Phút đầu gặp gỡ.

Khi đoàn cán bộ Việt Nam đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua thì cô hiệu trưởng rất vui vẻ dẫn đoàn đến thăm lớp 6A. Các cán bộ Việt Nam đều vô cùng bất ngờ và thú vị khi nghe các em học sinh ở đây có thể tự giới thiệu tên mình bằng tiếng Việt.

- Bài hát và bộ sưu tập về Việt Nam.

Đoàn cán bộ Việt Nam còn ngạc nhiên hơn khi nghe các em hát bài "Kìa con bướm vàng" cũng bằng tiếng Việt Nam. Sau đó từng em một đem ra giới thiệu nhiều vật phẩm về Việt Nam mà các em đã sưu tầm được như đàn tơ rưng, cái nón lá, tranh cây dừa, và cả những hình ảnh xe xích lô,...

Các em còn có cả bức vẽ Quốc kì Việt Nam với cờ đỏ sao vàng lấp lánh. Các em cùng hô vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh" đế biếu lộ lòng yêu mến và khâm phục vị lãnh tụ anh hùng của dân tộc Việt Nam, khâm phục đất nước, con người Việt Nam.

b) Đoạn 2. Câu chuyện giữa những người bạn mới

- Cô giáo lớp 6A

Thì ra cô giáo chủ nhiệm lớp 6A đã từng sang Việt Nam và cô đã ở lại Việt Nam hai nãm. Cô rất yêu đất nước và con người Việt Nam nên cô đã dạy các em nói tiếng Việt, giúp các em sưu tầm nhiều vật phẩm và tranh ảnh về Việt Nam. Nhiều em còn tự tìm hiểu về Việt Nam qua mạng In-tơ-nét.

- Trẻ em Việt Nam sống thế nào?

Khi trò chuyện với cán bộ Việt Nam, các bạn nhỏ Lúc-xăm-bua đã đặt ra nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với các bạn nhỏ Việt Nam như:

- Các bạn học sinh Việt Nam học những môn gì? - Các bạn Việt Nam thích hát bài hát nào nhất? - Các bạn thích chơi những trò chơi gì nhất?

c) Đoạn 3: Chia tay

Các em ra tận chỗ xe đậu để tạm biệt các vị khách Việt Nam. Dưới làn tuyết trắng bay mù mịt, các em đứng vẫy tay và nhìn theo đoàn xe đi xa rồi khuất hẳn.