Trang chủ > Lớp 4 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 > Tuần 20 trang 8, 9 , 10, 11 (trang 10 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)

Tuần 20 trang 8, 9 , 10, 11 (trang 10 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)

Cổ tích viết bằng chân

Các trang vở đỏ chói điểm 9,10 với những con chữ tròn đều, thẳng tắp – ít ai có thể ngờ được rằng những dòng chữ xinh đẹp đó được viết không phải bằng tay mà là bằng chân: một đôi chân kì diệu của bạn Nguyễn Minh Phú học lớp 5B Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Cô Nguyễn Thị Bình – mẹ của bạn Phú – không thể nào quên được cái ngày 17/7/1990 ấy. Cô đã ngất xỉu khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa con vừa chào đời của mình: một hài nhi nhỏ bé, yếu ớt và thiếu hẳn đôi tay. Nhưng Phú đã phát triển như những đứa trẻ khác và có ý thức tự lập từ rất sớm, tập làm tất cả các việc bằng đôi chân của mình. Mỗi sáng thức dậy, Phú dùng đôi chân để kẹp bàn chải đánh răng và lấy khăn để rửa mặt. Với đôi chân của mình, Phú không chỉ tự xúc cơm ăn, mặc quần áo, mắc màn, gấp chăn, tắt mở công tắc điện… mà còn phụ giúp bố mẹ làm các công việc vặt trong nhà, từ nhặt rau, bóc ngô, đun bếp, quét dọn nhà cửa cho đến xâu kim cho mẹ vá quần áo. Một lần, Phú mon men đi đến lớp học, say sưa nhìn và lắng nghe cô giáo giảng bài, nhìn bọn trẻ ê a đánh vần, tập viết, … Về nhà, Phú lấy viên phấn kẹp vào chân và tập viết những nét nguệch ngoạc trên nền gạch. Phú nằng nặc đòi cha mẹ cho mình được đi học. Cô giáo đã dành cho Phú một chiếc ghế để Phú đặt chân lên vở đấy, xoay ngang người rồi kê chân lên và cặp bút viết. Cứ như vậy, Phú cần cù chịu khó, chịu đau, dù cho vào những ngày hè nóng nực, mồ hôi nhỏ xuống nhòe hết cả trang vở, hay vào mùa đông bàn chân lạnh tê cóng, phải điều khiển cả bàn chân co quắp, cứng đơ.

Vất vả và khổ sở là thế nhưng Phú chưa bao giờ nản lòng, chưa nghỉ bất cứ một buổi học nào. Điều đáng nói nhất là Phú viết chữ rất đẹp và đặc biệt tiếp thu bài vở cũng rất nhanh. Suốt 4 năm học qua, Phú là học sinh dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Phú rất có khả năng về môn Toán, trong vở chỉ toàn là điểm 9, điểm 10. Năm 2002, Phú giành giải “Vở sạch chữ đẹp” của huyện. Ước mơ của Phú là được trở thành một người phiên dịch, vì theo bạn, đó là công việc phù hợp nhất đối với một người bị khiếm khuyết như Phú. Nhìn gương mặt thông minh với đôi mắt sáng, và quyết tâm của Phú, tôi tin rằng Phú sẽ học hành thành tài và sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình.

(Theo báo Thiếu niên Tiền phong)

a) Bạn Phú đã gặp những khó khăn gì khi tập viết chữ bằng đôi chân?

Hướng dẫn giải:

- Khó chịu và đau khi tập viết quá nhiều.

- Những ngày hè nóng nực, mồ hôi rơi xuống làm nhoè hết cả trang vở, mùa đông bàn chân lạnh cóng dẫn đến điều khiển cây bút cực khó.

- Có những hôm viết nhiều quá, Phú bị chuột rút làm cho đôi bàn chân co quắp, cứng đờ.

b) Phú đã đạt được những thành tích nào trong học tập?

Hướng dẫn giải:

- Phú luôn là học sinh dẫn đầu lớp về thành tích học tập trong suốt 4 năm học.

- Trong vở có rất nhiều điểm 9 và điểm 10.

- Năm 2002, Phú đã giành giải thưởng vở sạch chữ đẹp của huyện.

c) Cô giáo đã làm gì để giúp Phú viết được?

Hướng dẫn giải:

- Cô giáo đã dành riêng cho Phú một chiếc ghế để Phú có thể đặt vở lên đấy, xoay ngang người rồi kê chân lên và cặp bút viết.

d) Em đã học được điều gì qua tấm gương của bạn Phú?

Hướng dẫn giải:

- Em nhận ra rằng chỉ cần ta có nỗ lực và kiên trì thì nhất định sẽ thành công.

Bài 2 (trang 10 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Đọc đoạn văn dưới đây:

Mình chợt nhớ tới ngày giỗ ông năm ngoái. Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em. Mẹ đã nấu chè hạt sen. ăn, cứ tấm tắc khen ngon. Lúc bà ra về, mẹ lại biếu bà một gói trà mạn được ướp sen thơm phức.

a) Đoạn văn có mấy câu Ai làm gì?

Hướng dẫn giải:

Năm câu.

b) Sử dụng bút màu đánh dấu phần chủ ngữ của những câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn.

Hướng dẫn giải:

Mình chợt nhớ tới ngày giỗ ông năm ngoái. Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em. Mẹ đã nấu món chè hạt sen. ăn, cứ tấm tắc khen ngon. Lúc bà ra về, mẹ lại biếu bà một gói trà mạn được ướp sen thơm phức.

Bài 3 (trang 10 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Thêm vị ngữ phù hợp để được câu kể Ai làm gì?

Hướng dẫn giải:

- Vào ngày chủ nhật hằng tuần, gia đình tôi lại về nhà ông bà ngoại chơi.

- Người vẽ tranh trên phố đang vẽ bức chân dung cho một vị khách nước ngoài.

- Bác lao công đang đẩy xe rác về bãi.

Bài 4 (trang 10 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước các từ ngữ:

a) Chỉ hoạt động giúp con người khỏe mạnh:

A. tập thể dục

B. bơi

C. nhảy dây

D. khiêu vũ

E. chơi trò chơi điện tử

G. chơi bóng chuyền

H. nghỉ mát

I. xem bóng đá qua đêm

K. uống bia, rượu

Hướng dẫn giải:

Đáp án: A, B, C, D, G, H,

b) Nói về bên ngoài của 1 người khỏe mạnh:

A. rắn rỏi

B. mảnh khảnh

C. lực lưỡng

D. lêu đêu

E. săn chắc

G. xương xương

H. vạm vỡ

I. cường tráng

Hướng dẫn giải:

Đáp án: A, C, E, H, I.

Bài 5 (trang 11 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về nơi em ở đã có những đổi mới theo gợi ý sau:

Gợi ý:

- Tên khu phố (phường, quận, huyện…. ) nơi em đang sinh sống.

- Những đổi mới mà em nhìn thấy hay cảm nhận được (đường phố, quang cảnh, nhà cửa…)

- Cảm xúc của bản thân trước sự đổi mới đó.

Hướng dẫn giải:

Quê em thuộc một tỉnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nơi đất đai chiêm trũng, lũ lụt liên miên, người dân trước đây quanh năm nghèo khổ. Vậy mà giờ đây bộ mặt quê em đang có nhiều sự thay đổi toàn diện. Nếu như ngày xưa, con đường quê chỉ là con đường đất mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt còn mùa nắng thì cát bụi mù mịt thì ngày nay tất cả đã được khoác lên mình chiếc áo mới bằng bê tông phẳng lì và trơn nhẵn. Những bước đi thênh thang, những con đường đẹp nối dài trên những nẻo đường, giao thông của bà con vô cùng thuận tiện. Rồi có rất nhiều mái nhà cao tầng mọc lên san sát nhau thay cho những mái nhà tranh, mái nứa lụp xụp, siêu vẹo. Điện cũng đã về đến làng từ lâu, trước đây chỉ có đèn dầu, giờ thì nhà nhà đèn điện sáng trưng, mọi hoạt động của sự sống, của cuộc sống sinh hoạt đều đã được nâng lên, tiến bộ hơn nhiều. Trong gia đình, mỗi nhà đều có các loại thiết bị điện, những dụng cụ tiện ích như quạt, ti vi, tủ lạnh, máy sấy, máy giặt, điều hòa... Nhìn làng quê đổi mới từng ngày em cảm thấy thêm phần vui mừng và tự hào. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể dùng sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn nữa.

Vui học (trang 11 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2):

SỐNG TRONG THỜI KÌ NÀO

Sau giờ kiểm tra.

Tí: Này, cập chép bài của tớ mà không sợ giống nhau sẽ bị cô giáo trừ điểm à?

Tèo: Yên tâm đi, bài của cậu viết là “Ông sống trong thời kì xã hội đen tối”, còn bài của tớ viết là: “Ông sống trong thời kì xã hội đen” cơ mà!

Tí: ?? ?

(Sưu tầm)

Câu chuyện trên có chi tiết nào gây cười?

Hướng dẫn giải:

- Chi tiết gây cười ở trong câu chuyện trên là ở câu trả lời của Tèo khi Tèo chép bài của bạn nhưng lại không chép y nguyên khiến cho câu văn thay đổi ý nghĩa hoàn toàn: “Ông sống trong thời kì xã hội đen tối” có nghĩa khác hẳn với “Ông sống trong thời kì xã hội đen”.

Kể lại câu chuyện trên cho người thân và bạn bè cùng nghe.