Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Đạo Đức 4 > Bài 1: Trung thực trong học tập (trang 3 Đạo Đức 4)

Bài 1: Trung thực trong học tập (trang 3 Đạo Đức 4)

Câu 1 trang 3 Đạo Đức 4: Theo em, bạn Long có thể có các cách giải quyết như thế nào?

Trả lời:

- Long sẽ có 2 cách giải quyết như sau:

+ Thú nhận với cô giáo là hôm qua mình mải chơi nên đã quên chưa sưu tầm tranh ảnh.

+ Nói với cô giáo là đã làm nhưng để quên ở nhà.

Câu 2 trang 3 Đạo Đức 4: Nếu em là bạn Long, em sẽ làm gì? Tại sao?

Trả lời:

- Nếu em là Long em sẽ thú nhận thật với cô giáo là đã chưa sưu tầm tranh vì mải chơi và hứa sẽ nộp bù vào tiết học sau, hứa sẽ không tái phạm.

- Bởi vì trung thực là một đức tính tốt và vô cùng cần thiết của con người.

Bài 1 trang 4 Đạo Đức 4: Theo em, trong số những việc làm sau đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

a) Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.

b) Không làm bài mà mượn vở của bạn để chép.

c) Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.

d) Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ.

Trả lời:

- Những việc làm thể hiện sự trung thực là: c

Bài 20 trang 4 Đạo Đức 4: Em hãy bày tỏ thái độ của bản thân về những ý kiến dưới đây (phân vân, tán thành hay không tán thành):

a) Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình.

b) Thiếu trung thực trong học tập đó là giả dối.

c) Trung thực trong học tập là thể hiện của lòng tự trọng

Trả lời:

a) Không tán thành.

Bởi trung thực trong học tập có thể thiệt về điểm số, nhưng bù lại ta sẽ rèn luyện được đức tính trung thực vô cùng quý báu.

b) Phân vân.

Do thiếu trung thực cũng có nhiều loại khác nhau và không đến mức là giả dối.

c) Tán thành.

Bài 3 trang 4 Đạo Đức 4: Em sẽ làm gì nếu:

a) Em không làm được bài trong giờ kiểm tra?

b) Em bị điểm kém nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào sổ là được điểm giỏi?

c) Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em?

Trả lời:

a) Em sẽ chấp nhận điểm kém và tự hứa với bản thân rằng lần sau sẽ cố gắng hơn trong học tập để không phải nhận điểm kém.

b) Em sẽ thưa với cô giáo rằng cô đã ghi nhầm điểm

c) Không cho bạn chép bài mặc cho bạn có giận mình hay không vì đó là thiếu trung thực trong học tập

Bài 4 trang 4 Đạo Đức 4: Em hãy kể lại các mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập mà em biết.

Trả lời:

- Nguyễn Đình Trụ và Nguyễn Quốc Trinh là 2 anh em ruột đều có thành tích học giỏi, đến kì thi, Đình Trụ làm được bài còn Quốc Trinh vì học sách khác nên đã không làm được bài, Đình Trụ hứa chỉ cho anh nhưng Quốc Trinh đã không đồng ý mà bỏ về, khoa sau đi thi đã đỗ trạng nguyên

Bài 5 trang 4 Đạo Đức 4: Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình xây dựng một tiểu phẩm về chủ đề “Trung thực trong học tập”.

Trả lời:

Trả lời:

Nhân vật chính: Loan, Hà và cô giáo

Tiểu phẩm:

Giờ ra chơi tiết 2:

Hà (tổ trưởng): Loan ơi, cho tớ kiểm tra vở bài tập về nhà của bạn nhé?

Loan: Thôi chết, tối qua tớ mải dự sinh nhật của chị mà quên mất làm bài rồi? Cậu có thể giúp tớ báo cáo với cô giáo là làm rồi được không?

Hà: Không được đâu, nhỡ cô giáo kiểm tra bất ngờ thì lại cậu sẽ làm sao, nhiệm vụ của tớ là kiểm tra vở bài tập về nhà của các bạn trong tổ, nếu tớ nói dối cô giáo sẽ trách tớ.

Loan: Không sao đâu, hôm trước cô giáo vừa kiểm tra bài của tớ xong, cậu yên tâm đi. Cậu giúp tớ một lần đi?

Hà: Nhưng.....

Tiếng trống báo hiệu giờ vào học, cô giáo đi vào lớp:

Cô giáo: Các tổ trưởng đã kiểm tra bài tập về nhà của các bạn cho cô chưa, chúng ta bắt đầu báo cáo nhé?

Hà: (Ngoảnh nhìn Loan) Thưa cô, Tổ 1 các bạn đã làm bài tập.... đầy đủ ạ.

Cô giáo thấy Hà nói ấp úng liền hỏi: Em có chắc chắn không Hà? Sao em có vẻ ấp úng như vậy?

Hà: Dạ thưa cô,....... thưa cô..........

Hà chưa kịp nói thì Loan đã đứng dậy nói:

- Thưa cô, em chưa làm bài tập ở nhà ạ, nhưng vì em nhờ bạn Hà giúp đỡ nên bạn mới báo cáo cô như vậy, mong cô đừng trách bạn Hà và xin tha thứ cho em 1 lần này, em hứa từ này về sau em sẽ làm bài về nhà đầy đủ ạ!

Cô giáo: Hóa ra mọi chuyện là như vậy? Vì Loan đã trung thực tự thú nhận lỗi của mình nên lần này cô sẽ bỏ qua, lần sau không được tái phạm nữa em nha. Còn Hà, em cũng không được bao che cho bạn việc không tốt như vậy nhé em, như thế là em đã và đang làm hại bạn đấy.

Hà: Dạ, thưa cô em rất xin lỗi cô, em hứa sau này em sẽ làm tốt hơn công việc của mình ạ.

Loan: Dạ em xin lỗi cô và bạn Hà ạ.

Cô giáo: Thôi, không sao, bây giờ các bạn tổ trưởng khác tiếp tục báo cáo cho cô nào......

Bài 6 trang 4 Đạo Đức 4: Đã bao giờ em thiếu trung thực trong học tập chưa? Nếu có, bây giờ em nghĩ lại cảm thấy thế nào? Em sẽ làm gì nếu gặp các tình huống tương tự như vậy?

Trả lời:

- Trong cuộc đời học sinh chắc hẳn ai cũng sẽ có ít nhất một lần thiếu trung thực trong học tập, và em cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

- Em thấy chuyện thiếu trung thực trong học tập là việc hoàn toàn bình thường và có thể hiểu được. Một phần là vì tâm lí điểm của người Việt Nam và áp lực lên học sinh vì điểm.

- Thế nhưng nếu được làm lại thì em sẽ cố gắng hơn trong học tập để không phải gian lận, không hổ thẹn với lương tâm của mình.