Trang chủ > Lớp 3 > Văn mẫu lớp 3 > Kể về tình cảm của bố, mẹ hay người thân dành cho em.

Kể về tình cảm của bố, mẹ hay người thân dành cho em.

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất chính là người mẹ thân yêu của em. Suốt bao năm qua, mẹ luôn là người chăm sóc, dạy dỗ và thương yêu em hết mực. Mẹ em làm nghề giáo viên. Trường mẹ dạy ở xa nhà nên sáng nào mẹ cũng phải dậy từ sáng sớm nhưng mẹ không bao giờ quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Hôm nàp tan học về nhà, em cũng thấy thơm lừng những món ăn ngon, bổ dưỡng mà mẹ tất bật trong bếp để nấu nướng. Đặc biệt, mỗi lần em ốm, mẹ luôn lo lắng suốt đêm để lau người, chườm mát và xoa lưng cho em mong em mau khỏi ốm. Những lúc như vậy, em càng yêu thương mẹ hơn. Em hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để mẹ luôn vui và tự hào về em.