Trang chủ > Lớp 3 > Văn mẫu lớp 3 > Kể lại câu chuyện về người hàng xóm mà em rất yêu quý

Kể lại câu chuyện về người hàng xóm mà em rất yêu quý

“Ngày xửa ngày xưa, một gia đình nọ có 2 chị em cùng cha khác mẹ tên là Tấm và Cám. Hai chị em cũng chạc tuổi nhau…”. Mỗi cuối tuần, trẻ con xóm em lại được nghe những lời kể chuyện trầm ấm, thân thương của bà Hai Sáng. Bà Hai Sáng là người hàng xóm thân thiết của gia đình em. Năm nay, bà đã ngoài bảy mươi tuổi. Khuôn mặt bà tròn, phúc hậu. Mái tóc của bà theo tháng năm cũng đã bạc màu, làm em thường liên tưởng tới bà Tiên trong các câu chuyện cổ tích. Nhưng không giống những bà Tiên hay đi giúp đỡ người yếu trong truyện, bà Hai Sáng thường đưa chúng em vào thế giới cổ tích bằng những lời kể hấp dẫn bằng giọng kể trầm bổng. Không chỉ hay kể chuyện cho trẻ con tụi em nghe mà bà còn thường xuyên làm những chiếc bánh rán thơm ngon cho chúng em ăn nữa. Không chỉ em mà cả gia đình em ai cũng rất yêu quý bà và thường mời bà tới nhà chơi. Trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cười nói vui vẻ.