Trang chủ > Lớp 3 > Văn mẫu lớp 3 > Kể lại ngày đầu tiên em đi học

Kể lại ngày đầu tiên em đi học

Trong cuộc đời của mỗi người, chắc sẽ chẳng ai quên được kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Em vẫn nhớ như in ngày đó là một ngày mùa thu tháng Chín, em đi cùng mẹ, bẽn lẽn ngồi nép sau lưng mẹ, lòng đầy náo nức bước tới trường. Cánh cổng lừng lững cao lớn mở rộng đón chào học trò chúng em. Giữa sân trường, trong bộ đồng phục trắng bong cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm, các anh các chị luôn tươi cười, vui vẻ. Mẹ cầm tay dắt em em đi lên dãy lớp Một. Cô giáo Lan bước ra, nở nụ cười dịu hiền đón em vào lớp. Trong lớp học, bạn nhỏ nào cũng có vẻ hồi hộp, lo âu. Cả sân trường bỗng trở nên im ắng như để lắng tai cô giáo giảng bài và nghe tiếng chúng em đọc bài. Cho tới tận hôm nay, những thanh âm trong trẻo đó vẫn còn vang vọng trong trái tim em.